Cười

15 tháng 5, 2016 1 nhận xét
Chuyện về một đôi vợ chồng giàu có triệu. Khi người chồng chết để lại di chúc cho Vợ. Tang lễ xong, vị luật sư mới mở di chúc của nhà triệu phú ra thì lúc đó người vợ mới biết rằng: Chồng bà chỉ cho bà hưởng có 500.000 USD, còn phần lớn tài sản ông để lại cho cô thư ký trẻ. Giận điên người, bà gọi điện cho người khắc bia mộ để thay đổi dòng chữ bà đã đặt ghi trên mộ người chồng quá cố. Người này trả lời: " Thưa bà, tôi đã khắc chữ ,, Xin yên nghỉ" như bà dặn , nay làm cái khác e không kịp! ". Người vợ hỏi: "Thế thêm vài chữ có được không? Nếu được thì ghi thêm vào mấy chữ "...cho tới khi gặp tôi"! 
(ST)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB