Khi bên anh thiếu
gì người đẹp
Khi bên anh rất
nhiều fan hâm mộ
Sao anh lại chọn
em?
Dây tơ hồng rơi
Em như con cá vướng
vào lưới mất rồi
Cố vùng vẫy
Càng bị xiết chặt
Sao anh lại chọn
em?
Câu hỏi đẫm nước
mắt
Vì sao?
Để bây giờ im lặng
chìm sâu
Trong âm thanh
hun hút gió
Ném vài cái
‘like’ nhẹ
Thả vài cái icon
Như thức ăn cầm cự qua ngày
Con cá trầy xước
thoát khỏi lưới vây
Chìm sâu vào lòng
biển cả
Mang vết thương đầy
mình, nước mắt hoà vào mặn đắng
Trốn chạy nỗi đau
Sao anh lại chọn
em
Rồi để em ra đi
như kẻ mất trí, ngu ngơ
Để tổn thương đày
đoạ em đến thế
Tự hỏi một ngàn lần
vẫn không thể hiểu được
Sao anh lại chọn
em?
SG 28/5/2016 (Hoạ bài của Hoa Cỏ May 'Sao anh lại chọn em')
5 nhận xét:
Bài này viết sau khi đọc được mẩu đối thoại:
".. Anh sẽ làm em khổ thôi...!
...Anh biết làm em khổ, sao anh lại chọn em, để làm khổ em vậy anh..?"
Hehe, đúng là TY, kiểu gì cũng khổ!
Bài này May rất thích, chắc sẽ viết theo NHư Hải một bài, chỉ sợ rằng không viết nổi theo thôi.
Anh chọn em vì cái số . Các cụ đã dạy : cái duyên cái số nó vồ lấy nhau còn giề , he he ... Bài thơ hay quá !
Anh chẳng chọn em đâu
Chỉ đùa trêu một lát
Sau mà em ngốc nghếch
Lại cứ tưởng là yêu...
Đàn ông đều giống nhau
Thả mồi câu hàng loạt
Con cá nào khờ khạo
Thì bị dính câu thôi
Ừ thì cũng qua rồi
Cá đã về biển lớn
Ôm nỗi đau làm chi
Việc gì em phải khóc?
Anh chẳng lựa chọn em đâu
Ánh mắt chợt dừng nơi ấy
Khoảng khắc rất lạ ngừng lại
Hình như ta đã từng quen
Hình như thân lắm đấy em
Hình như là..hơn thế nữa
Hình như.. anh chẳng biết nữa
Mà sao cứ mãi ngẩn ngơ?
Chỉ biết rất thật, không mơ
Em là người anh tìm kiếm
(Chẳng thế sao tay lại nắm
Chẳng thế sao mặt đỏ dừ?)
Em lại giận hờn vu vơ
Anh nào làm gì có lỗi
Tại em ra đi không nói
Tại em cứ đòi chia tay...
Thôi nào, xích lại gần đây
Không giận, không hờn nữa nhé
Cười lên đi nào cô bé
Vai đây, em tựa sát vào..!
Đăng nhận xét