Viết cho em

19 tháng 5, 2016 1 nhận xét
Em...
Anh viết cho Em khi Hà Nội đã vào đêm.
Anh vẫn một mình bên ngọn đèn"bé nhỏ"
Ở nơi này Anh mơ về Em đó
Em ở "nơi nào?" Em biết-không Em?
Anh viết cho Em khi thành phố đã"lên đèn"
Anh thả vào"trời đêm"những áng thơ
Em ở "nơi nào?"có nhận được thư Anh?
Đêm nay trăng sáng quá-ánh trăng rằm
Hà Nội vào đêm lung linh-huyền ảo
Anh vẫn ngồi đây mơ về nơi"xa vắng"
Nơi "hạnh phúc -vô bờ" Anh và Em
Đêm sắp "dần trôi"trời sắp sáng Em ơi?
Anh chẳng biết viết gì vì trái tim đang"thổn thức "
Vì nhìn đâu cũng thấy bóng Em thôi!
Giật mình "tỉnh dậy"hóa mình đang ngồi mơ
Mình mơ về một vùng trời đầy nắng
Một vùng trời đầy hoa và ánh nắng
Và ở vùng trời đó Anh và Em cùng hát...
...Trong cuộc đời này mình mãi mãi -bên nhau...
Ngọc Thông
 18-5-2016
(linh tinh buồn nơi ngõ vắng để nhớ về một kỷ niệm mà mình mãi đi tìm...)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB