Em về với anh không?

1 tháng 6, 2017 2 nhận xét
Em về với anh không?
Nắng tắt dần phía cửa
Nón em tràn đầy gió
Anh xoay về phía anh

Đời anh là bức tranh
Đã phủ nhiều màu sắc
Em, một màu tươi nguyên
Cho tranh anh sống động

Em hãy là cây cỏ
Trong bức tranh của anh
Màu xanh xen màu đỏ
Tươi tắn hoa, lá xanh

Anh không ngại trời gió
Không ngại đường còn xa
Về với anh, em nhé
Anh che nắng, che mưa
 VD. 25/5/2017  

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Anh ơi, hoàng hôn xuống
    Chiều muộn nắng lịm dần
    Sương giăng mờ trăng lạnh
    Em ngần ngại bước chân

    Em vẫn là cây cỏ
    Mỏng manh nương gió chiều
    Chẳng nở hoa rực rỡ
    Nép bên đường cô liêu

    Bức tranh anh đang vẽ
    Đã đầy đủ sắc màu
    Có cần vàng cỏ úa
    Nhạt nhoà vầng đất nâu

    Chiều nay nắng vụn vỡ
    Hoàng hôn cũng úa nhàu
    Nghe lời anh giục giã
    Em vội vàng bước mau

    Có thật anh đang đợi?
    Năm tháng đổi thay mùa
    Nghiêng bờ vai che nắng
    Bàn tay rộng che mưa?

    Anh đợi em, anh nhé
    Bức tranh sẽ đủ màu
    Mình vẽ lên hạnh phúc
    Xoá mờ những buồn đau

    Em sẽ về anh nhé
    Nép vồng ngực anh hiền
    Anh che mưa, chắn nắng
    Cuộc sống em bình yên

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB