Du lịch qua hình ảnh cả nhà nhé 
Uống trà sen Tây Hồ
 Trà sen ngon mà thơm , nhưng 50k 1 ấm
Uống kèm với bánh chả , kẹo lạc
 Ngồi đây thơ mộng lắm
 mùi sen thơm thoang thoảng
ngắm sen , tự tưởng tượng mình là gì nhé !!!
công viên nước ngay bên đường 
Cháu gái này sai người yêu lội xuống hồ hái hoa
 Cháu trai này vội vàng nhảy xuống thể hiện ga lăng luôn
 Ngu thế đấy quần áo ướt hết may mà điện thoại không bị sao  
cháu gái nói ;Đàn ông phải chịu chơi chứ  
Kết quả của chịu chơi đấy 
Cháu gái đang đếm xem được bao nhiêu bông hoa ,thấy bà chủ hồ sen đòi 20k một bông  
Cháu gái sợ quá bèn giấu bớt dưới gốc cây 
Thằng cháu  trai này dại gái quá 
Cô ơi cháu chỉ nịnh bây giờ thôi mai kia cháu cho biết thế nào là lễ độ 
ngoài ngắm sen còn có tắm hồ nữa nhé  
chiều Hồ Tây thật đẹp 
Mình có gọi điện cho bạn Kiên , thấy bạn ấy buồn lắm động viên mãi bạn ấy mới thổ lộ ,hôm qua Kiên  cãi vợ nên vợ bạn ấy lấy búa đập một phát vào chân ,nên hôm nay nó sưng vù lên ,khổ quá 2 đứa chơi thân với nhau ,đứa thì vợ cho bị điếc ,đứa thì vợ cho tòe móng ,nể tình bạn bè ,cả nhà gọi điện động viên bạn Kiên tý nhé ..........Đấy bài học nhỡn tiền cho những ai không sợ vợ 


 
 
 
 
 
 
 
 
6 nhận xét:
Chiều nào mình cũng đi làm về qua con đường này, hương sen thơm ngát tuyệt vời luôn đấy.
Cua kia ! Sao mày lôi chuyện gia đình tao lên blog ? Chủ nhật thế nào đây ?
Hoa sen đẹp quá Cua ạ! cám ơn Cua nhé, được du lịch qua màn ảnh nhỏ cũng tốt rồi! CN các bạn đi ngắm sen nhớ post lên cho đồng bào xa tổ quốc nhớ sen HN nhé!
Hô hô !! Mới đầu mắt lợn mắt quạ tao cứ tưởng ảnh mày định khen trẻ quá hóa ra không phải.
Đúng là HÂM
Hôm nào ca hội tụ tập lên đây thooiiiii!!!!
Đăng nhận xét