NGÀY THU NẮNG

26 tháng 9, 2016 1 nhận xét

Có những ngày thu nắng hanh hao
Ta bỗng thèm một bàn tay nắm chặt
Muốn một cái ôm hờ mà ấm áp
Khi ta đang chống chếnh một mình...
Có những ngày không gian như lặng thinh
Ta cô đơn khát khao một hơi ấm
Đủ hong khô trái tim buồn sũng ẩm
Đủ cho ta thôi kiếm tìm tin yêu.
Có những ngày cuối thu buồn úa chiều
Bỗng thấy cần một bờ vai vững chãi,
Dựa vào thôi cho lòng thấy chùng lại
Đủ yên bình trong tuổi muộn chớm đông.
Có những ngày, nỗi buồn dâng mênh mông.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB