Em là số mấy?

1 tháng 9, 2016 1 nhận xét
Số nào cũng đáng sợ
Vì gán vào phận người
Bởi anh nhiều cô quá
Nên dãy số thêm dài

Em không là người cuối
Cũng chẳng phải người đầu
Làm sao em biết được
Dãy số dài tới đâu?

Với anh, ai cũng hỏi:
“Anh yêu em” phải không?
Với ai, anh cũng nói:
“Em là người cuối cùng!”

Đàn ông là gì vậy?
Tự cho mình mọi quyền
Muốn yêu, theo tới chết
Muốn hết, giả vờ.. điên!

Thôi, thương mình em ạ
Đừng làm con số nào
Cho dù đầu, hay cuối
Cũng bất hạnh như nhau...!
Trả bài Ka, BH16/9/2015

KA:  Người Đàn Bà Số Tám
Đừng xếp em vào dãy số của anh

Đừng gọi em là người đàn bà thứ 8
Em cũng có tên, một cái tên kiêu hãnh
Sao đánh số em như thể số tù?

Cũng có thể anh không sai khi biến em thành kẻ khù khờ
Tự nguyện giam mình trong trái tim anh chật chội
Cũng có thể anh chẳng hề vô lối
Khi tự cho mình quyền được dày vò em!

Là bởi vì anh nắm trong tay một chút quyền năng
Khi biết trái tim em đã thuộc về anh từ đó
Khi trót yêu dù biết là lầm lỡ
Vì đa mang - ta vẫn nuốt lệ cười!

Những người đàn bà trong dẫy số kia ơi!
Có ai như ta, chọn lầm người cai ngục
Những dẫy số như những hàng bia mục
Chôn linh hồn trong lãnh địa chờ ai?

Sẽ có một ngày tất cả sẽ trắng tay
Và ai kia đứng thế ta vào con số 9
Tấm mặt nạ lại rơi như số phận
Người quẳng đi - kẻ khác lại đậy vào!

Những người đàn bà trong dãy số khát khao
Ai cũng tưởng mình sẽ là sau cuối
Một sự thật không hề lừa dối
Người sau cùng ai được gọi thành tên?
---
Ka (trả lời bài thơ của Huy Hoàng) 
20082014

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB