BÁNH CUỐN

25 tháng 9, 2016 2 nhận xét
( Đầu tiên mời các bạn món bắc , bánh cuốn Hàng Cân )


Hàng Cân bánh cuốn này có tiếng
Nước mắm trong veo miếng chả dầy
Mỏng tang bột gạo miếng này
Tỏa hương mùi sữa anh mày ngất ngây

Cà cuống rau thơm, dầy chả quế
Rượu cạn hai ly thế mới ngon
Trong ngần bánh cuốn gạo non
Càng ăn càng thích em càng được mê .

2 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Anh ăn bánh cuốn có nhớ em?
    Gạo trắng em xay suốt một đêm
    Sáng ra tráng mỏng vài ba chiếc
    Lặng lẽ gói vào cả tình em

    Hành phi thơm quá, rau thơm quá
    Ớt cay hay khói khiến mắt cay
    Anh đi xa quá nên không nhớ
    Bánh cuốn ngày xưa vẫn gạo này....

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB