RU TÌNH

25 tháng 9, 2016 0 nhận xét
À ơi, ngủ đi nhé
Trái tim yêu, ngủ ngoan
À ơi, những xốn xang
Dừng bên ngoài cánh cửa...
À ơi, tình hãy ngủ
Lời em ru dịu dàng
À ơi, hãy ngủ ngoan
Tình ơi, đừng thức dậy.
Giọt nước mắt ngày ấy,
Ngậm ngùi, em lau khô.
Xoá đi nỗi mong chờ
Em ru tình say ngủ...
Tình ơi, đang say ngủ
Chợt thức giấc làm gì
Cuốn em vào mê si,
Cuốn em vào mộng mị.
Những bước chân vô định
Cuốn em về nơi anh,
Trái tim nhỏ mong manh
Theo tình, bừng thức dậy
Ru lời ru ngày ấy
Ngày em chưa gặp anh
Ru lời ru ngọt lành
Cho tình ơi, say ngủ...
Tim ngoan ơi, hãy ngủ..
Cho em được bình yên
Em ru lời dịu êm...
Tình ơi, đừng thức giấc..
À ơi...
À à ơi.....
(Hoa Cỏ May)

Đừng anh nhé! Đừng lay tình đang ngủ
Nhắc làm chi những kỷ niệm đắm say
Mình bên nhau trong những tháng ngày
Đừng đánh thức… để tình em mãi ngủ
Giọt nước mắt nào đã từng rơi ngày ấy
Nỗi đau nào còn hơn vạn niềm đau
Dĩ vãng kia đã từng được chôn vùi
Đã đánh đổi bằng phút giây hạnh phúc
Em đã đếm từng ngày qua rất vội
Giấc mơ xưa có làm ấm trái tim khô
Hạnh phúc nơi đâu mà cứ mãi mong chờ
Vờ ru nhé…trái tim ngoan hãy ngủ
Hãy ngủ yên và đừng đau đớn nhé
Thời gian rồi sẽ chóng qua mau
Tình ấy người trao sẽ nhạt phai màu
Ta cứ ru ta… những ngày dài vô định
Đừng nhắc nữa! đừng lay tình đang ngủ
Cố quên rồi trong sâu thẳm trái tim
Đừng goi tên …cũng đừng uổng công tìm
Chớ đánh thức để tình này mãi ngủ…
(Giáng Hương)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB