ANH LÀ GÌ GIỮA BỀ BỘN ĐỜI EM?

28 tháng 6, 2017 1 nhận xét
Anh là gì giữa bề bộn đời em?
Là nắng ban mai, là đại ngàn lá trải,
Là nụ hôn đầu còn ấp e khờ dại,
Là trưa hè, giấc ngủ thoáng mơ vương…
Anh là gì giữa muôn vạn mùi hương?
Là khét mồ hôi, là chua giày ướt
Trời nắng đậm, đường kẹt xe luột thuột
Mưa giăng tràn, nổi hứng dạo chơi chung
Anh là gì giữa muôn nẻo tình thương?
Chữ hiếu trở trăn, chữ tình trúc trắc,
Giá ta gặp thủa năm năm về trước,
Lúc chúng mình còn chưa vướng oan sai…
Anh là gì, có là cả tương lai,
Hay là chỉ, gấp gáp hèn hiện tại?
Anh thủ đoạn, chân tình hay vĩ đại,
Anh chỉ yêu mình, hay thực sự yêu em?
Trái hạnh phúc có thật rụng tự nhiên?
Hay phải tưới, phải vun trồng, phải hái,
Nếu giông bão có bẻ cành vặn trái,
Mình có đợi mình, ta có đợi mùa sau?
Sau cơn mưa, trời sẽ lại quang hơn
Ta sẽ thấy mặt trời thêm ấm áp,
Mình lại sẽ tay cầm tay, má áp
Mắt trong mắt nhìn bỗng thấy mắt trong hơn
Trần Bằng Việt 

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Blog đã đăng giới thiệu thơ của Đinh Nho Tuấn (DNT) là ng bạn cùng năm đi Nga, cùng lớp C6 với mình. Nay có thêm thơ của Trần Bằng Việt, cậu em đi học Israel sau mình 1 tháng. Cả hai đều ở SG.
    Bài này Việt viết tặng bà xã (khi ấy mới là ng yêu). Hay phải k?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB