HỦY KẾT BẠN NHÉ

25 tháng 9, 2017 2 nhận xét



Mình huỷ kết bạn nhé
Như mình chưa từng quen
Dòng tên từng thân thuộc
Nay lịm tắt im lìm.

Cậu đã từng bỏ mặc
Tớ bơ vơ ngóng chờ
Khi tớ thèm tâm sự
Cậu dửng dưng, thờ ơ

Đôi khi tớ dỗi giận
Bởi yêu cậu thật thà
Cậu thấy quá bực bội
Nói toàn lời xót xa

Mình huỷ kết bạn nhé
Cho cậu bớt ưu phiền
Cậu ngọt ngào người khác
Tớ giận hờn như điên

Ừ thì tớ không hiểu
Nên chỉ thấy đau lòng
Cậu không thương tớ nữa
Sao có lời cảm thông

Mình thôi không là bạn
Là người đi ngang đời
Đã một lần say đắm
Giờ tuột tay, thế thôi...

9/2017

2 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Mình huỷ kết bạn nhé
    Như mình chưa từng quen
    Dòng tên từng thân thuộc
    Nay lịm tắt im lìm.

    Cậu đã từng bỏ mặc
    Tớ bơ vơ ngóng chờ
    Khi tớ thèm tâm sự
    Cậu dửng dưng, thờ ơ
    hay quá cảm ơn bạn Hoa Cỏ May

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB