Như Hải - Đến lượt chúng tớ 'quay' bạn đây!

15 tháng 5, 2017 7 nhận xét

Thu Hằng (TH): Khi nào bạn thấy nguồn thi ca dễ viết ra nhất?

NH: Khi yêu

TH: Có phải chỉ khi tình cảm của mình có vấn đề thì tình trong thơ sẽ ướt nhất - như người ta thường nghĩ?

NH: Thường là vậy, vì khi đó thơ như một phương tiện giúp nhà thơ giãi bày cảm xúc để tự giải toả sự đau buồn bên trong họ

TH: Người 'đa sầu, đa cảm' sẽ có nguồn thi ca dồi dào nhất, có phải không?

NH: Chưa chắc 'đa sầu đa cảm' là người có thể viết thơ hay được, nhưng những người 'nhạy cảm' thì có.

TH: Đời thường của người viết có bị ảnh hưởng gì khi viết ra Thơ Tình không, bị hiểu nhầm ý?

NH: Cuộc sống của họ thì tớ k biết, còn cs của tớ thì k bị ảnh hưởng gì cả. Thơ ca chỉ làm cs của tớ đẹp và có ý nghĩa hơn thôi

TH: Người 'ngoại đạo' thường vu cho các bạn làm thơ tình là 'lăng nhăng'. Vậy có làm ảnh hưởng đến tần suất viết của bạn không? Có bao giờ bạn định gác bút không?

NH: Bây giờ tớ mới biết có người nghĩ vậy đấy (cười). Chắc là số ít thôi, vì 'phạm trù' này đâu phải dành riêng cho những người làm thơ? Chả nhẽ 'người ngoại đạo' thì không có khả năng đó? (cười). 
Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ gác bút k làm thơ nữa, nhưng không làm blog nữa thì có, nếu như k có ai cùng chung tay viết với tớ nữa. Hì.

Hoa Cỏ May (HCM)Nếu được quay về quá khứ, bạn có muốn người bạn cùng lớp ngày xưa... nói gì ko?

NH: Không, để như vậy sẽ đẹp, vì 'cái gì xảy ra là cái cần xảy ra' (cười). Nếu đã k xảy ra thì nghĩa là k nên xảy ra

HCM: Nhưng giả sử được làm lại, thì H có muốn thay đổi gì ko?

NH: Có lẽ đỡ 'bôn sê vích' đi 1 tý thì các bạn nam sẽ k sợ cô bí thư quá! hic.

HCM: Đến tuổi này rồi, bạn có thể đùa thoải mái hay vẫn nghiêm nghị như hồi trẻ?

NH: Hoàn toàn thoải mái, không chỉ đùa mà đối xử với nhau hết sức chân thành

HCM: Hoa bận thế, thời gian đâu bạn vẫn đảm bảo bài vở cho blog?

NH: Đúng là tớ rất bận, nhưng vì có 'nợ' với blog nên dù đang ở sân bay, hay đang ngồi họp, vẫn có thể 'bí mật' viết gì đó cho blog.

Anh Đức (AD): Tớ chỉ hỏi một câu thôi, lúc rỗi bạn thường làm gì?

NH: Tớ thích đọc sách, viết blog và thơ thẩn. Ngoài ra đi bộ và đạp xe cũng là sở thích của tớ. Hì.

AD: Tớ cũng đoán thế. Tại được phép hỏi nên hỏi vậy thôi. Hết rồi đấy.

Chúc Linh (CL): Có thể tồn tại tình bạn rất thân của hai người khác giới mà một trong hai người rất thick người kia k?

NH: Có chứ, theo tớ thì đó chính là tri kỷ đấy. Tình bạn đó thường bền vững mãi

CL: Bạn có phản đối ngoại tình trong tư tưởng k?

NH; Điều ấy không thể nói phản đối là được, bởi có phản đối thì điều đó cũng vẫn xảy ra.

CL: Bạn đã từng bị thất tình chưa?

NH: CL hỏi khó quá (Cười). Rồi, 1 lần. Có thể nói như vậy, nếu coi 'thất' là 'mất tình', thì người ấy đã làm mất đi tình cảm trong tớ

Ngọc Sơn (NS): Tớ phỏng vấn cậu 5 câu nhé. Câu 1 khó nè : Hà Béo và Vũ Trụ ai đáng iu hơn?

NH: Câu hỏi hay quá. Sông (Hà) cũng đáng yêu mà Công (Vũ) cũng đáng yêu

NS: Câu 2 dễ nè: nếu 2 tên đàn ông giống hệt nhau về mọi thứ và đều iu bạn, chỉ khác 1 tên quan tâm nhiều, 1 tên rất ít, bạn chọn ai?

NH: Quan trọng là tớ yêu ai chứ k phải chọn ai. Trái tim sẽ chọn hộ tớ. hí hí

NS: Câu 3, theo cánh đàn ông thì bắt đầu của TY là câu: 'Em có rảnh ko' ? Kết thúc TY là câu :'Anh bận..' Cậu thấy có đúng ko ?

NH: Tớ chưa bao giờ gặp trường hợp đấy. hí hí. Chỉ là 'Em có thích sô cô la không?' và kết thúc là 'Hoá ra em lại thích.. bánh mỳ'!

NS: Câu 4 : 2 người phụ nữ đều iu 1 người đàn ông, theo bạn ai nên nhường, người đến trước hay là người sau?

NH: Có câu chuyện thật thế này, 1 người bạn vừa có vợ và bồ, khi tớ hỏi bạn ấy là bạn sẽ giữ ai lại bên mình? bạn ấy bảo cả hai. Nếu 2 người nhảy vào đánh ghen, ai ..chết thì bạn ấy ở với ng còn lại. hê hê. Vậy nên tớ thấy trường hợp này quyết định k nằm ở sự nhường nhịn của người đến trước hay sau, mà lại nằm ở phía người đàn ông kia.

NS: Câu 5 là của cậu, hỏi lại cậu: Quan điểm của cậu về TY Đích thực có hay ko?

NH: Theo tớ TY đích thực là TY ở đó 1 hoặc cả 2 đều đã yêu người kia hết lòng, hết sức chân thành mà không phải ân hận gì thì đó là một TY đích thực

NS: Hỏi thêm câu cuối này: giả dụ Hoa rất iu 1 tên, sau đó 1 thời gian Hoa bắt gặp tên đó iu tên khác thì Hoa còn iu tên đó nữa ko?

NH: Hehe, TY k thể nào nhanh hết thế được. Tất nhiên, sẽ vô cùng đau lòng nhưng nó sẽ giúp tớ có lý do để bước ra khỏi cuộc tình ngang trái đó 1 cách không bi luỵ.

NS: Cám ơn admin nhé. Mong chúc blog Thời Đi Học sẽ có thêm nhiều chủ đề hay và hấp dẫn mọi người!

Thực hiện bởi Ngon Món - Hoa Cỏ May - Anh Đức - Chúc Linh & Thu Hằng 
(ngày 11/9-12/9)

7 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Có thể tồn tại tình bạn rất thân của hai người khác giới ko ?
    Câu trả lời là có , nhưng chỉ ở trong đầu người nữ giới thôi .

  • Hà "Béo" nói...

    Ha ha đã quay thì quay luôn cho "ròn bì" nhá, xin hỏi : nếu Như Hải của chúng ta ko bôn sê vích mà hư hư kiểu như chúng tớ thì chân dung của bạn sẽ ra sao???

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB