GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÂU?

23 tháng 5, 2016 3 nhận xét
Em biết giấu nỗi buồn vào đâu?
Khi ngày ngày đọng lại trên khóe mắt
Miệng em cười mà giọt sầu trĩu nặng
Vướng mi hoang mang.
Có những đêm,
Ôm nỗi buồn miên man
Mãi ngóng chờ chỉ một dòng tin nhắn
Sao người im lặng?
Em lo âu...
Em biết giấu nỗi buồn vào đâu?
Giấu vào tóc,
Tóc thêm nhiều sợi bạc
Giấu vào tay,
Bàn tay gầy xơ xác
Nặng quá này, ai đỡ giúp cho em?
Em biết giấu nỗi buồn vào đâu?
Giấu vào tim
Trái tim hư, đi lạc...
Chặng đường dài phờ phạc
Vác nặng một hình bóng xa xôi.
Em khờ dại nhặt giọt tình đánh rơi
Người ngang đời thả cho em rồi đi mất
Để bây giờ
Buồn ngập đầy trong mắt
Em biết giấu đi đâu???
11/1/2016

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB