LÀ NGƯỜI KHÔNG QUEN NHÉ!

3 tháng 4, 2016 3 nhận xét

Không còn muốn là bạn
Thì thôi, là người dưng
Ba mươi năm có lẻ
Từ nay, cũng sẽ dừng.
Gặp nhau, thành người lạ
Khi ngỡ mình - bạn thân
Ai ngờ, phũ phàng thế
Thành người dưng ...
Bất cần...
Bao nhiêu kỷ niệm cũ
Thôi, xoá sạch từ đây
Như chưa từng quen biết
Chưa bạn thân một ngày.
***
Bạn gửi vào tin nhắn
" Thử viết đi xem nào
Đã bạn thân ngày cũ
Giờ không thân xem sao"
Thì đấy, đọc đi nhé
Không thân cũng chẳng quen
Thiếu đi một người bạn
Tớ đây cũng chẳng thèm...
Nào, bạn lại dám thách
Còn lâu tớ mới buồn
Dám cành cao với tớ
Cho thành người dưng luôn
Bạn vội vàng inbox
" Mình thử tài thôi mà
Sao lại không thân nữa
Mình chưa điên đâu nha.."
Ừ thì, tớ dễ tính
Tha tội cho một lần
Lần sau còn nói thế
Tớ te luôn, không cần

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB