20 năm

19 tháng 8, 2016 1 nhận xét
(Viết tặng mẹ Dung của Hà nhé)

Hai mươi mùa hoa trắng
Hai mưa mùa Vu Lan
Tưởng chừng mẹ vẫn vậy
Vẫn bên cạnh chúng con

Mưa gió bao nhiêu bận
Nắng đổ bao nhiêu mùa
Chỉ hiểu được tình mẹ
Khi con có con thơ

Khi ầu ơ khe khẽ
Ru con ngủ trong lòng
Nhớ ngày mẹ còn sống
Ru con trong khói bom

Hoà bình về cũng vậy
Vất vả hơn trăm lần
1 căn nhà bé nhỏ
Gần chục người bên trong

Anh em 3,4 đứa
Lít nhít lo bữa ăn
Một tay mẹ chăm bẵm
Đứa nào cũng trưởng thành

Giờ con thành bà nội
Cuộc sống đã thảnh thơi
Ước gì còn có mẹ
Để ơn dưỡng một đời

Mùa Vu Lan lại tới
Con lại nhớ mẹ rồi
Hoa hồng cài trước ngực
Trắng một mầu tinh khôi...
BH. 19/8/2016 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB