Duyên Tình Ngàn Năm

1 tháng 8, 2016 0 nhận xét
Anh đến một khoảng trời
Đầy nắng và mây ấm
Rừng thông đứng yên lặng
Hồ nước trong, ngọt lành 

Ước gì em sẽ đến
Bất ngờ đứng trước anh
Nỗi nhớ đọng trong mắt
Thành hạt nắng lung linh

Như thông đang thủ thỉ
Như gió xào xạc qua
Như hồ lăn tăn sóng
Kể về chuyện đôi ta

Duyên tình bao nhiêu kiếp
Mình đã đợi bao năm?
Em là bờ đá nhỏ
Anh, cây cổ thụ xanh

Cây nghiêng cành dịu mát
Che chở bờ đá, em
Ngàn năm xanh rêu phủ
Bờ đá nép lặng im

Ngàn năm rồi.. thức dậy
Ta đến được bên nhau
Ở lại đây, em nhé
Trả tình duyên bạc đầu
25/7/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB