MƯA BUỒN

28 tháng 8, 2016 1 nhận xét

Mưa,
Đêm nay lại mưa…
Nghe rả rích tiếng kinh cầu thê thiết
Mưa, như hôm nào giã biệt
Người lặng lẽ quay đi.
Tiếng sấm dội ầm ì
Tiếng hạt mưa đọng trên mái hiên
Rơi triền miên
Day dứt
Ta đã biết
Giọt mưa thuộc về đất
Không khi nào níu kéo nổi được mưa
Cũng như người
Chìm vào ký ức xưa
Ta thôi níu
Bởi ta không níu nổi…
Xòe tay hứng
Hạt mưa rơi bối rối
Vỡ vụn tan
Len lén tuột khỏi tay
Như giọt tình của ngày ấy đắm say
Cũng rơi rồi, ta không sao nắm được
Tay trống rỗng
Và lòng ta trống rỗng
Có thể nào nắm giữ được giọt mưa?
Có thể nào nhặt một chút tình thừa
Đến rất vội
Và ra đi cũng vội.
Đêm u sầu nghe tiếng mưa nhức nhói
Sũng nhòe rồi những vần thơ dở dang
Con đường vắng, ánh đèn hiu hắt vàng
Chợt đẫm ướt mùa thu thao thức nhớ
Và đêm nay, mưa đang về nức nở…

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB