Cái bát của người ăn mày

18 tháng 8, 2016 2 nhận xét
Buổi sáng nọ, vị hoàng đế đi vi hành gặp một gã ăn mày và nói rằng sẽ đáp ứng mọi điều ước của y. Người ăn mày thỉnh cầu hãy lấp đầy cái bát của y. Vị vua vui vẻ cho thi hành. Tuy nhiên, mọi của cải đổ vào bát đều biến mất. Vị vua sụp xuống bất lực không hiểu tại sao. Người ăn mày lúc này mới nói: “Cái bát này được làm bằng lòng tham muốn của con người”.
Vậy đấy bạn ạ, lòng tham con người là vô đáy, Khi hiểu được điều này, bạn sẽ biết cách vá cái đáy của lòng tham bằng sự dừng lại của chính mình trong nếu không muốn nó nhấn chìm bạn. 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB