Đi thôi

3 tháng 8, 2016 0 nhận xét
Nhân quả báo ứng ở một đời
Bài học một kiếp đã xong xuôi
Bao nhiêu vui buồn từng nếm trải
Hạnh phúc, khổ đau cũng đủ rồi

Trút bỏ hào quang quanh chữ ‘Có’
Thân người vài thước một chữ ‘Không’
Thế gian tất thảy đâu còn lạ
Mọi sự phơi bày một chữ ‘Tâm’

Vạn biến đến từ bên trong cả
Như ly rượu gỗ* uống rồi xong
Buông trôi từng nốt nhạc trầm bổng
Ta bước ra đi chẳng ngại ngần

BH. 3/8/2016
* Tích 'Ly rượu của Chúa'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB