CHÊNH VÊNH!

8 tháng 9, 2016 2 nhận xét

Có những lúc thấy lòng mình chênh vênh
Chán cả mây, chán cả mưa lẫn nắng
Chỉ muốn chui vào góc phòng im lặng
Nhắm mắt lại, mặc ý nghĩ mông lung
Có những khi thấy lòng cứ lưng chừng
Chẳng ra yêu, cũng chẳng ra hờn ghét
Muốn buông xuôi mặc cho cơn mỏi mệt
Nhấn chìm mình vào trong cõi hư vô.
Có những lúc thấy lòng mình thờ ơ
Nhìn cuộc sống trôi qua thật hờ hững
Cả không gian, thời gian đều lơ lửng
Đã không buồn nhưng sao cũng chẳng vui
Có những khi thấy lòng mình rã rời
Chỉ muốn trốn một mình trong thinh lặng
Để nhắm mắt ngẫm ngợi vào sâu thẳm
Đáy tâm hồn tìm lại chốn bình yên
Có những lúc, thấy mình như đang điên
8/9/2016

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB