EM GHEN...

10 tháng 9, 2016 1 nhận xét


Mình xa nhau đủ để nhớ chưa anh?
Hay đủ để quên những ngọt ngào ngày hôm ấy.
Để hôm nay lòng em đang sóng dậy
Hình như đang trộn lẫn
Yêu, hờn, ghen...

Vẫn biết rằng anh không thuộc về em?
Sao có gì đó dâng lên nghẹn tức ngực.
Dù em hiểu, không có quyền ấm ức
Muốn hờn ghen nhưng không được tỏ bày.

Có cơn bão trong ngực em cuồng quay
Xoáy nhấn em vào hun hút sâu biển cả
Em thấy mình mong manh tựa chiếc lá
Đành buông mình cho cảm xúc cuốn trôi.

Dẫu biết rằng đời hai ngả chia đôi
Yêu hay giận, em đều không được phép
Hai đứa mình vẫn chỉ hai mảnh ghép
Lệch quá nhiều có ghép khít nổi đâu

Vậy mà, sao hôm nay tim nhói đau
Nhìn thấy anh dịu dàng bên người khác
Như thể qua chặng đường dài, phờ phạc
Em mệt mỏi rã rời,
Bởi
Em ghen...


9/9/2016

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB