Hoạ thơ

23 tháng 11, 2016 2 nhận xét
(Hoạ bài Anh Có Về của Hoa Cỏ May)

Khi đông qua đi là lúc anh sẽ về 
Cùng em nhặt lá bàng, xem hoa cải nở
Ngắm sen Hồ Tây từng búp xinh nho nhỏ 
Vầng trời hoa Sưa trắng xoá Phan Đình Phùng

Hà Nội 5 cửa ô vẫn (chờ) đợi phải không?
Có ô cửa nào tà áo em xanh biếc 
Con đường cũ kỹ, những mảng tường chật hẹp
Tiếng rao quen chao chát những trưa hè 

Cầu Long Biên vẫn đó bên sông Hồng
Mùa nước lên còn ngập vườn rau cải?
Mùa nước cạn thuyền bè còn ngóng đợi?
Những trận mưa rào để được ra khơi...

Anh nhớ em, không thể nói thành lời
(Nhớ Hà Nội, nghĩa là nhớ em đấy)
Trong không gian mùa đông nơi xa xứ
Nỗi nhớ không màu, nỗi nhớ thẳm sâu 

Như Ngưu Lang, Chức Nữ vẫn chờ nhau ...
BH. 23/11

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB