Thu (4)

4 tháng 11, 2016 4 nhận xét
Con cò lội giữa hoàng hôn
Dòng sông in bóng một mình giữa thu
Soi trong bến nước vàng tơ
Lẫn vài chút nắng hững hờ liêu trai...

BH. 4/11/2016
(Tớ xướng rồi, các bạn hoạ nhé!)

4 nhận xét:

  • Vô Danh nói...

    Mình viết tiếp nhé:
    Cả đời sải cánh thật dài
    Biết đâu một lúc không ai đợi chờ
    Bữa nay thu đến bất ngờ
    Dòng sông vàng xuộm, ngẩn ngơ bóng cò
    (..)

  • Nặc danh nói...

    Tớ tiếp nhé:
    Ngập ngừng bên bến sông xưa
    Ráng chiều nhuộm đỏ thân cò đi hoang
    Nghe trong thu rất dịu dàng
    Một lời tự sự muộn màng, bâng khuâng

  • Hoa Cỏ May nói...

    Bơ vơ cò đứng tần ngần
    Biết đi hay ở, phân vân giữa dòng
    Hoàng hôn nhuộm óng vàng sông
    Con cò cô độc đợi đông lạnh buồn

    ( Tớ nhìn con này hình như không phải con cò)

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB