Tím

14 tháng 5, 2017 1 nhận xét
Cơn mưa vội
Những con đường ướt nước
Những nụ hoa tim tím ngả sang hồng
Bước chân nhỏ trên thảm hoa đang rụng
Có điều gì gợi nhớ một xa xăm.

Cửa sổ mở, mở ra cả thành phố
Sau cơn mưa sạch sẽ những ưu phiền
Đêm mải miết chuyển mình, đêm trăn trở
Ta mải tìm một ký ức lãng quên.

Ngày tháng cũ như thước phim quay chậm
Anh và em
Bao thương nhớ ngọt ngào
Tay từng nắm trên đường dài đá sỏi 
Hoa tím hồng, tím cả trời ước ao...

Và chẳng biết vì sao mình xa nhỉ?
Hỏi vì sao trời lúc nắng, lúc mưa
Và vì sao hoa tím chuyển màu cũ 
Để vô tình làm ướt sũng trang thơ...
BH. 13/5

1 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Cửa sổ mở, mở ra cả thành phố
    Sau cơn mưa sạch sẽ những ưu phiền
    Đêm mải miết chuyển mình, đêm trăn trở
    Ta mải tìm một ký ức lãng quên.
    cám ơn Admin

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB