Bản Nhạc Tối

18 tháng 7, 2017 0 nhận xét
 Lời dịch:
Có người nói, tình yêu là một dòng sông
nhấn chìm đám lau sậy yếu ớt.

Có người nói, tình yêu là một lưỡi dao
làm linh hồn ta rỉ máu.

Có người nói, tình yêu là một cơn đói
cái nhu cầu đớn đau mãi không ngừng.
Nhưng tôi nói rằng, tình yêu là một bông hồng
và bạn - là hạt mầm duy nhất!

Một trái tim sợ bị tan vỡ
sẽ không bao giờ học cách nhảy múa,
Một giấc mộng sợ phải tỉnh giấc,
sẽ không bao giờ nắm lấy cơ hội.

Một người không được yêu,
là người không thể học cách cho đi.
Và chính là linh hồn sợ phải chết,
sẽ không bao giờ học cách sống.

Khi màn đêm trở nên quá cô độc
và con đường trở nên dài quá đỗi,
và bạn chìm trong suy nghĩ rằng
tình yêu chỉ dành cho những kẻ may mắn và mạnh mẽ.

Hãy nhớ rằng ngay cả trong mùa đông,
ẩn sâu dưới lớp tuyết khắc nghiệt
vẫn có những hạt mầm đang ngủ yên
và khi xuân đến
với tình yêu của mặt trời
sẽ mọc thành những bông hồng!

(Lê Kiều Oanh) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB