Sóng

11 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Có một dòng sông ngầm chảy trong ta
Có những đợt sóng ngủ quên theo thời gian hiện hữu
Đôi khi êm đềm sâu thẳm
Đôi lần cuộn sóng, lao xao...

Sóng từ đâu, từ đâu đến theo nhau?
Có nỗi buồn sóng xô đến tức ngực
Có nỗi nhớ vùi sâu xuống tầng tầng nước biếc
Có những lặng yên lướt trên những ngọn sóng bạc đầu.

Sóng mải miết tìm gì trong yên lặng thẳm sâu?
Lang thang qua từng ngõ cùng tâm thức
Gõ cửa những cung bậc cảm xúc
Chẳng dừng lại bao giờ!

Lâu lắm rồi sóng như lãng quên không nhớ được đường về
Khi em chạm bàn tay dịu dàng vào bờ môi anh khô khát
Chạm vào sâu thẳm trong anh, tận cùng ký ức
Đánh thức ngàn vạn con sóng lô xô…

Anh nhớ em,
Ký ức tưởng chừng như đại dương mênh mông chẳng biết bến bờ
Sóng vỗ về anh để giữ bình yên những ngày xa em đầy bão tố
Tâm thức vỗ về anh thì thầm những lời chưa cũ
Muốn nói với em biết bao điều mà chẳng thốt nên lời
Em ơi..

24/6/2017
(Trả lời bài 'Nhớ Người Xa' của Hoa Cỏ May)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB