Anh vẫn nhớ

17 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Anh vẫn nhớ đôi mắt em ngày ấy
Nhìn xa xăm trong tuyết trắng mùa đông
Mùa đông ấy trên nước Nga lạnh cóng
Em ôm đàn hát một khúc nhạc buồn.

Anh không hiểu hết lời em muốn nói
Bản nhạc Nga, một khúc hát chiến tranh *
Về Đàn Sếu, về bài ca người lính
Về tình yêu người thiếu phụ xa chồng.

Anh nào biết đời buồn vui phía trước
Chỉ biết rằng đôi mắt ấy, ngày nào
Hình ảnh em ôm đàn và tiếng hát
Mãi theo anh, ám ảnh đến chênh chao

30 năm, thời gian trôi nhanh quá
Gặp lại em, vẫn đôi mắt thẳm sâu
Bài hát cũ, như nhắc về một thủa
Thủa vô tư, ta đã ở bên nhau… 
VD 15/7/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB