NGƯỜI YÊU CŨ...

31 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Người yêu cũ, khái niệm thật khó gọi
Đã cất sâu, một góc khuất trong lòng
Chẳng hề muốn, cũng chẳng thể nào mong
Một ai đó chạm vào và nhắc tới.

Người yêu cũ, lá mùa thu chấp chới
Khi thu về khẽ động vào tim ta
Những nỗi niềm lay lắt ngỡ đã xa
Thỉnh thoảng lại quay về nhắc nhớ

Những rung động khờ dại vẫn còn đó
Một chút vui khi thoáng nhớ nụ cười
Nhưng, tất cả cũng đã trôi xa vời
Cái gì cũ có nghĩa là đã cũ.

Người yêu cũ, bụi thời gian che phủ
Chẳng muốn nhấc lên, lau sạch làm gì,
Góc khuất ấy chỉ muốn cất giấu đi
Đúng là thế
Cái gì cũ có nghĩa là đã cũ...

HCM 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB