Ta thuộc về nơi nào?

29 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Đi khắp bốn biển năm châu, khắp địa cầu - trái đất
Bước chân vẫn ngác ngơ tìm kiếm những gì
Ta là ai, đến từ đâu, mục đích?
Ta thuộc về nơi nào trên chốn địa cầu kia?

Có phải đến để tìm lại quá khứ 
Để trả duyên tiền định xa xưa
Trả lỗi lầm ta đã từng mắc phải
Cả lời yêu, cả ước hẹn, câu thề?

Những gì chưa, sẽ vuông tròn tiếp nối
Ta gieo nhân, ta nhận quả kiếp sau
Hay có thể đến ngay trong một kiếp
Để cho ta học bài học từ đầu?

Thôi trả lại thời gian, không gian cũ
Trả lại ai những thương nhớ, giận hờn
Những ngày tháng đến, đi, không trở lại
Xin làm người không vướng bận, lo toan!
Ta thuộc về nơi ta đã đến: Bình an.
20/7/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB