NGHE KHÚC NHẠC TRONG ĐÊM

11 tháng 7, 2017 0 nhận xét

Đêm quàng xuống, chiếc khăn đen lụa mỏng
Thiếu chiếu chăn, phố xá ngủ vùi
Giọt mưa đêm lướt phím trời hỗn loạn
Gió đi hoang, tha thẩn, bùi ngùi.
Đêm vắng lặng, vỡ tan trong tiếng nhạc
Điệu nhạc buồn quấn quít giữa thinh không
Như là gió, mưa sa, hồn gãy
Gượng dậy rồi, lại ngã giữa đêm đông.
Gượng dậy rồi, bỗng vút lên thánh thót
Như sóng trào, như dòng thác hoan ca
Rồi đổ xuống từ núi cao chất ngất
Tiếng rầm rì còn vọng tới miền xa.
Đêm yếu đuối, dựa thân vào nốt nhạc
Quấn vào mình, êm ái, giấc ngủ yên
Như tưởng hồ, áo đan bằng thánh thót
Mặc vào đêm, tránh hơi lạnh ngoài hiên.
Anh lẳng lặng, gom vào tim suối nhạc
Trong đêm sâu, tưới lên những nỗi buồn
Và anh nghĩ, khi sáng mai thức dậy
Những niềm vui sẽ thức dậy nhiều hơn.
Ôi khúc nhạc vào đêm đông gió lạnh
Như than hồng được gió cời lên
Trong đêm đen anh khẽ khàng ngồi dậy
Chăn nhạc buồn trùm hơi ấm lên em.
ĐNT. SG 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB