TRƯỚC ĐÂY SAO, THÌ NHƯ VẬY BÂY GIỜ

22 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Anh đọc thơ tình Raxul Gamzatop*
Cho em yêu, trăng đêm hững hờ trôi
Và tình yêu, những lứa đôi ngày đó
Như bây giờ, cũng cháy bỏng thế thôi.
Anh đọc thơ tình thi hào Pushkin **
Vương nỗi buồn, mối tình ngang trái
Hai trăm năm rồi, người ta yêu nhau, có phải
Cũng éo le, hạnh phúc giống bây giờ!
Anh đọc thơ tình thi hào Tagor ***
Trăm năm qua, những bài thơ ông viết
Trăm năm qua, người yêu nhau tha thiết
Chẳng khác giờ, cũng oan nghiệt, cuồng si.
Ồ, như vậy, chẳng có gì khác cả
Tình yêu xưa, chẳng khác tình nay
Cái món tình yêu với nhiều gia vị
Đưa trái tim đang yêu lên trời, ném xuống đất không hay!
Khi đang yêu, con người ta có thể
Thành ông hoàng, nô lệ, thánh nhân
Cũng có thể trở thành đồ tể
Trói đời người mà không chút bận tâm.
Thiếu tình yêu con người không thể sống
Thiếu tình yêu sẽ chẳng có nhà thơ
Những Raxul, Pushkin, Tagor
Thiếu tình yêu, họ đâu còn sống mãi!
Khi họ chết, tình yêu ở lại
Ủ nồng nàn trong những áng thơ
Để em biết, tình yêu luôn luôn cháy
Trước đây sao, thì như vậy bây giờ!
* Nhà thơ Nga
** Đại thi hào Nga
*** Nhà thơ Ấn Độ
ĐNT
SG 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB