ẦU Ơ... RU

25 tháng 10, 2017 1 nhận xét

Lời ru bên cánh võng
Cò trắng chưa bay về
Ầu ơ giấc ngủ muộn
Chập chờn một cơn mê

Lời ru có đồng lúa
Thì con gái xanh rờn
Ầu ơ nào cái ngủ
Đậu nhẹ trên mắt ngoan

Lời ru chiều vi vút
Lượn bay tiếng sáo diều
Ầu ơ cho giấc ngủ
Chìm vào mộng dấu yêu

Lời ru khuya phố lạnh
Tiếng rao đêm rã rời
Mùa thu chưa qua ngõ
Đông chạm cửa chơi vơi

Lời ru đêm khó ngủ
Thiếu bàn tay vỗ về
Ầu ơ, này mệt mỏi
Đến làm gì?
Ghét ghê...
10/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB