Chúc Linh hoạ thơ Vô Danh (1)

9 tháng 10, 2017 0 nhận xét
Lại hoạ thơ Vô danh, hi hi (tại bài ý của bạn k có tựa đề nên mình cũng k biết đặt tựa đề là gì nữa)
VÔ DANH đã viết:
Anh chẳng lựa chọn em đâu
Ánh mắt chợt dừng nơi ấy
Khoảng khắc rất lạ ngừng lại
Hình như ta đã từng quen
Hình như thân lắm đấy em
Hình như là..hơn thế nữa
Hình như.. anh chẳng biết nữa
Mà sao cứ mãi ngẩn ngơ?
Chỉ biết rất thật, không mơ
Em là người anh tìm kiếm
(Chẳng thế sao tay lại nắm
Chẳng thế sao mặt đỏ dừ?)
Em lại giận hờn vu vơ
Anh nào làm gì có lỗi
Tại em ra đi không nói
Tại em cứ đòi chia tay...
Thôi nào, xích lại gần đây
Không giận, không hờn nữa nhé
Cười lên đi nào cô bé
Vai đây em dựa sát vào ...
VD 2016
CHÚC LINH đã viết:
Ai thèm giận hờn anh chứ
Người đâu đáng ghét, đến là ...
Không thèm dựa vào vai nữa
Không thèm tay nắm, bỏ ra ...
Người đâu vô tình đến lạ
Bao ngày không gặp, thế mà
Chẳng thèm hôn môi, cưng má
Chẳng thèm ôm siết người ta
Lại còn "anh không có lỗi"
Thế ra em có lỗi à?
Mắt còn dừng nơi em nữa?
Hay nhìn người lạ hôm qua?
Ghét anh, ghét anh ghê lắm
Ngày đi không chịu ngỏ lời
Biền biệt cả ngàn ngày đợi
Nhớ anh chẳng phút nào nguôi
Thế mà chẳng thèm tin nhắn
Chẳng gửi dẫu chỉ mặt cười
Bây giờ "hình như thân lắm ..."
Ừ thì thân vậy ..., thế thôi
Không ngồi sát gần đâu nhé
Mặc cho đằng ấy bồi hồi
Đi mà ôm người bên cạnh
(Nếu mà ôm thật, chết tôi)
Cho anh ngẩn ngơ lần nữa
Để khoảnh khắc xưa tìm về
Hình như ... mắt em lại nhắm
Môi nào tràn những đam mê
Và trong giấc mơ đẹp ấy
Em cười trông rất ngoan hiền
Dù anh không chọn em nữa
Ôm tình em ngủ an nhiên
CL 9/10/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB