Chúc Linh Hoạ Thơ Vô Danh (2)

9 tháng 10, 2017 2 nhận xét


VÔ DANH đã viết:
ANH ĐÂU CÓ CHỌN EM
Anh chẳng chọn em đâu
Trời đất cứ vô tình mang em đến bên anh, thế đấy
Xui khiến gió làm tóc em bay nồng nàn mùi hương đến vậy
Để mây bồng bềnh thả ít buồn vào đôi mắt em xanh
Cho nụ cười làm ngơ ngẩn kẻ khó tính như anh
Khiến trái tim rộn ràng đập từng nhịp nghẽn mạch
Có lẽ Ông Tơ Bà Nguyệt đi qua đúng lúc
Nhìn thấy mình
Nên nghịch ngợm ném vào anh và em một ít tơ hồng
Chỉ thế thôi
Mà ta vướng vào nhau hết sức tình cờ
Em thấy đấy
Anh không chọn, nhưng nếu như anh được chọn
Anh vẫn sẽ chọn em
Rồi giả vờ ngốc nghếch
Để tơ hồng cuộn chặt mình vào nhau
Cho chúng mình trải nghiệm cả hạnh phúc lẫn thương đau...
VD 1/6/2016
CHÚC LINH đã viết:
NẾU EM ĐƯỢC CHỌN LỰA
Em biết mà, anh chẳng chọn em đâu
Nên lúc này hạnh phúc bỏ em một mình với niềm đau chôn giấu
Gió vô tình đẩy hương ngọc lan khỏi góc vườn ẩn náu
Làm em ngơ ngẩn nhớ người ...
Cái kẻ khó tính, lạnh lùng đáng ghét nhất trên đời
Sao lại có thể giả vờ cười đáng yêu đến vậy
Sống gần nửa đời người rồi vẫn nghịch ngợm trêu người ta như hồi thanh niên ấy
Làm người ta tưởng thật mà (khổ thế), trời ơi ...!
Em cũng đâu có chọn anh, chỉ vô tình tặng nụ cười tươi
Sau khi tròn xoe mắt "thật không", ... rồi bàn tay anh nắm
Tại Ông Tơ Bà Nguyệt xui chúng mình chìm đắm
Những thương yêu đến với ta như chưa từng có trong đời
Anh tặng em những giây phút được làm người đàn bà đang yêu thật tuyệt vời
Nếu được lựa chọn em cũng xin được chọn anh một lần nữa
Dẫu phải đổi ngàn đắng cay để lại vô tình vướng vào nhau khi hai trái tim cùng thắp lửa
Em vẫn nguyện yêu người nguyên vẹn đủ ngàn năm
CL 2016 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB