Anh Đức - Lan Rừng

19 tháng 4, 2015 1 nhận xét
Bám chặt ghềnh đá bén cheo leo
Một nhành lan dại bé tẹo teo
Hạt nắng ngủ quên trên sương nhỏ
Gió đẩy đưa hoài vẫn trong veo....
Lạch nước bên ghềnh tí tách reo
Hỏi lan có biết ở bên đèo
Chênh vênh vách đả nơi lan đứng
Ai người chia sẻ nỗi gieo neo ?
Bão táp, mưa sa tôn sắc tím.
Tiếng hạc tìm trăng phảng phất rơi.
Lan rằng, phận mỏng, duyên chưa tịnh.
Nào dám mơ cao. Mộng cũng nghèo.
Bên sông thuyền đợi người lữ thứ.
Nẻo này vực thẳm cửu trùng sâu.
Nước có về nguồn ra biển lớn
Cho gửi đôi lời với thế nhân ...
Hoàng Hải - Anh Đức 4/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB