ĐỪNG GỌI EM

28 tháng 4, 2015 0 nhận xét
Anh đừng gọi em nữa, được không anh?
Em thấy mình, người đàn bà yếu đuối..
Chỉ cần anh khẽ gọi lời âu yếm
Bỏ tất cả sau lưng, em lao đến bên anh.
Đã bao lần, em tự răn bảo mình
Không được bước thêm bước nào gần anh nữa.
Em sợ lắm, sợ trái tim em bén lửa,
Tỉnh mộng ra, tất cả sẽ hoang tàn.
Anh là người đàn ông không nhẹ nhàng
Không dịu dàng mà cứ kéo trái tim em lạc lối,
Chẳng ngọt ngào sao em cứ đắm đuối
Mơ giấc mơ nào bên anh?
Em đàn bà khờ dại và mong manh
Anh chỉ cần gọi tên em khe khẽ
Tất cả mọi ngăn cản đều trở nên nhỏ bé
Em sợ mình tự tay phá tan tành,
Anh đừng gọi em nữa, được không anh?
Hoa Cỏ May 28/4/15

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB