Chùm phóng sự ảnh 2: Seville và nhiệm vụ đặc biệt

15 tháng 4, 2015 3 nhận xét
Đến Seville vào ngày nắng đẹp. Giữa trưa nhiệt độ lên tới 26-27oC có thể mặc áo sơ mi, nhưng chỉ về chiều là gió lạnh. 

Phương tiện đi lại chủ yếu bằng xe hơi, xe buýt, tàu điện...
và còn cả xe ngựa...

...và xe gắn máy.

Những cây bạch dương cổ kính, thân lớn gấp chục lần bạch dương nước Nga.

Đang mùa hoa cam, khắp nơi hoa nở trắng xoá và thơm dịu. Mùi thơm gợi nhớ mùi hoa bưởi của mình.

 Bên trong một quán càfe sân vườn xinh xắn với những vòm hồng gai giăng khắp lối đi.
Tháp tùng bác Sứ có mình và cô bé trưởng khoa tiếng TBN ở HN sang làm tiến sĩ ở Madrid.

Trên tay mình là copy bản đồ cổ từ thời Colobus đi chiếm đất khắp thế giới, quan trọng nhất đó là bản đồ bao gồm Việtnam và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Giờ này chắc đã được trao cho Bộ Ngoại Giao ở HN.

Nhiệm vụ hoàn thành, buổi tối cả bọn ghé vào một quán ăn cổ truyền của Sevilla, tụi mình gọi toàn món là lạ trong đó có.. đỉa biển sốt cá, thịt bò bỏ lò với khoai tây nướng.. Riêng mình là một đĩa đồ chay. Cái gì cũng đầy dầu olive.
Trên tường và cả vòm quán đều là những bức tranh vẽ có vẻ cũ kỹ.
Toàn là bò tót và các chàng trai đấu bò mạnh mẽ, biểu tượng của TBN.
Hôm sau lại phải làm việc, giới thiệu cơ hội kinh doanh ở Việt Nam cho doanh nhân Seville.


Có 2 ngày ngắn quá. Đành ngậm ngùi tạm biệt Seville, tạm biệt nắng ấm và hoa cam thơm ngát để hẹn một ngày trở lại.

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB