Hoa Cỏ May - Chúc Linh: Buông Tay

19 tháng 4, 2015 0 nhận xét
Em buông tay rồi, 
Anh đi đi...
Sau những cuồng nhiệt và đắm say đến thế?
Muốn níu anh mà em không thể,
Tay yếu mềm sao giữ nổi người đi.
Em không đẹp, bé mọn, luôn tự ti.
Em xấu xí, không có gì hương sắc.
Bên nhau rồi, cuối cùng anh lẳng lặng,
Rời xa em, không nửa lời chào nhau.
Em chẳng dám oán trách anh đâu
Chỉ tự thương cho phận mình bèo bọt
Chẳng kiêu sa như đoá hồng dịu ngọt
Không mê hoặc như Ngọc lan ngát thơm hương.
Chỉ là Cỏ may với thân phận tầm thường
Mọc hoang dại ven đường ngầu bụi.
Vạt cỏ xanh, anh dừng chân nghỉ mệt
Rồi bước đi, không ngoái lại một lần.
Em ngậm ngùi ôm giữ dấu chân
Đã giày xéo trái tim em đến vỡ
Anh cứ đi, mang theo cả trời nhớ...
Em buông tay rồi.....
Anh hạnh phúc nhé anh!
(Hoa Cỏ May) 18/4/15
Chúc Linh:
Muốn níu giữ có được không anh, khi chỉ còn lại một mình em
Sau những đắm say, cuồng quay, tưởng như thời gian ngừng lại
Môi em vẫn còn hồng nhưng con tim tê dại

Sao anh đi mãi không về ...

Hoa cỏ may vẫn trải ngập chân đê
Hạt cỏ may níu chân em như nhắc 
Bờ cỏ này có đôi tim đã kề nhau một đêm gió động, mưa dông cũng mặc
Cỏ vẫn níu chặt chân em, sao em không níu nổi chân người

Chẳng níu được chân anh mà tim mỏi rã rời
Em phải buông thôi, anh ở đâu có níu tay người mới?
Cô ấy có môi hồng, có hương hoa đồng nội?
Có trắng ngần như hạt bông cỏ may?

Anh bỏ quên nỗi nhớ ở lại đây
Em buông tay mà nỗi nhớ anh chẳng rời em nửa bước
Dấu chân nào còn sót lại cho em ướm chân vào để ước
Dù anh ở nơi đâu, cũng xin hạnh phúc với người

Em buông tay, còn lại mình em thôi ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB