Tháng Tư

15 tháng 4, 2015 0 nhận xét

Em từng đếm 30 ngày tháng Tư
Trong nắng ấm và hoa rực rỡ
Trong xốn xang, buồn, vui, bỡ ngỡ
Của tình yêu đầu - Nụ hoa mới, tinh khôi...

Tháng Tư này dài như thế kỷ cứ trôi
Hoa vẫn thế, nắng vẫn vàng khắp ngõ
Đã đi qua bao nhiêu tháng Tư rồi anh nhỉ
Xe đạp chở Loa Kèn trắng muốt đi đâu?

Tháng Tư này, anh có nhớ tới em
Có thao thức giống như em không ngủ
Có nhớ về một người em bé nhỏ
Thích cuộn mình trong chăn ấm sáng tháng Tư...

Có phải tình cờ mình gặp lại nhau hay số phận đẩy đưa
Để hoa tháng Tư nở vàng thêm nhức nhối
“Làm sao giữ lại em bên anh mãi mãi?”
Đau đáu câu hỏi,
Đau đớn câu trả lời.

Gió Tháng Tư day dứt
Hoa tháng Tư rụng tơi bời
Thời gian vô tình vuột trôi...

Vô Danh 15/4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB