Chiều Thu

19 tháng 4, 2015 0 nhận xét
Gió nhẹ thoảng qua, chiều man mác
Nhớ về Hà nội đã chớm thu
Con phố nhỏ, những ngôi nhà cổ
Nắng và hoa bao độ cuối mùa

Chiều vàng thu... tôi ra đi thuở đó
Lá nhẹ bay trong ánh mắt thơ ngây
Dường như gió của chiều thu ấy
Mãi bên tôi xao xuyến mỗi ngày

Hà nội ơi, qua từng năm tháng
Vẫn chiều thu, vẫn đỗi đắm say
Thì thầm bên tôi câu chuyện nhỏ
Có lời ru dịu ngọt môi này...

Thân thương quá mùa thu Hà nội
Cứ nghẹn ngào ấp ủ trong tôi
Nếu không yêu, làm sao như thể
Trong con tim chỉ bóng một người...

Lệ Minh, Praha 8/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB