Mỏng mảnh, mong manh

28 tháng 4, 2015 2 nhận xét
Mỏng mảnh, mong manh
Như là chiếc lá
Như cánh hoa nhỏ
Rơi trên mặt hồ

Mỏng mảnh cánh chuồn
Mong manh sương sớm
Sen nở giữa đầm
Thời gian qua khẽ

Con nhện tơ giăng
Con tằm dệt kén
Mỏng nên dễ vỡ
Nhẹ nên dễ tan

Thoang thoáng mắt em
Chút sương ngấn nắng
 Mây còn vương vấn
Mỏng mảnh, mong manh... 


BH 28/4/2015

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Thế mà tớ lại thích đọc thơ của Phương, Hoa Cỏ May, Chúc Linh. Các bạn làm thơ Tình sâu sắc lắm! Tớ chỉ nhàn nhạt thế này thôi. hì hì.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB