SÂN GA NGÀY CHIA TAY

12 tháng 4, 2015 0 nhận xét

Thôi nín đi em, tàu sắp chạy rồi
Phút chia tay phải vui lên, em nhé
Còn vài phút nữa anh xa bé
Tặng anh nào, tươi rói một nụ cười
Hãy cười lên đi, bé yêu ơi
Đừng tiễn anh đi bằng những dòng nước mắt
Tình Yêu mình dẫu có phải xa cách
Nhớ về nhau là nhớ những nụ cười.
Nào nín đi, đừng khóc nữa em ơi
Gạt nước mắt, cười với anh lần nữa
Thứ bảy đến, hình dung anh gõ cửa
Tặng cho em rực rỡ những nhành hoa
Bé yêu ơi, hôn bé rồi anh xa...
Nín đi nào, cười với anh lần nữa
Dẫu cách xa, tình yêu thành ngọn lửa
Sưởi ấm lòng anh phút nhớ nhà...
19/2/1989
Hoa Cỏ May


CHIA TAY SÂN GA HÀNG CỎ
Em thân yêu em đừng khóc nhé
Anh chỉ đi có tẹo về ngay
Nụ hôn trước lúc chia tay
Vội vàng dịu ngọt nhớ ngày nhớ đêm

Ở nhà nhớ mặc thêm áo ấm
Trời lạnh rồi lỡ ốm anh lo
Chiếc khăn hồi ấy mẹ cho
Em quàng cổ nhé đỡ ho em à

Khuyên em đừng khóc nha ừ nhỉ
Thế mà nước mắt tí thì rơi
Ba năm bộ đội nhanh thôi
Cứ vui em nhé đừng buồn em nha

Tiếng còi tầu sân ga ghét thế
Cứ xoáy vào tận thể nỗi đau
Khuyên nàng đừng có buồn đau
Ngoảnh đi nước mắt cứ mau thế này

Bánh tầu chầm chậm dần xa mãi
Bóng em xa dần mãi tít xa
Thế là được thể tuôn ra
Đàn ông mà khóc chẳng ra cái gì .
 NS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB