Nắng Tháng Tư

12 tháng 4, 2015 0 nhận xét
Nắng tháng tư vàng hoa lối ngõ
Chồi non xanh thức giấc mơ màng
Ngỡ thong dong mà vội vàng đâu đó
Ai bồi hồi, bỡ ngỡ, xốn xang...
Nắng tháng tư đùa như trẻ nhỏ
Mang cho ai nỗi nhớ bâng khuâng
Nắng trốn cho ai tìm không thấy
Nắng nhạt nhoà trong gió trong mây
Rồi bỗng nhiên nghiêng nghiêng góc phố
Như vô tình lướt nhẹ qua đây
Dịu dàng nắng xuyên sâu nỗi nhớ
Mà làm ngơ không biết nơi này...
Nắng tháng tư vô tư thế đấy
Chạm nhẹ nhàng trên những tán cây
Chỉ là nắng, chỉ là giọt nắng
Gần chút thôi say đến ngất ngây...
Lệ Minh, Praha 4/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB