Thơ Ngọc Sơn & Bạch Hoa

16 tháng 8, 2016 11 nhận xét

CHÊNH VÊNH
Đêm về say rượu đứng lênh khênh
Thuyền nhỏ sông sâu bước bấp bênh
Nhìn xuống tối mờ chân khệnh khạng
Ngó trời trăng tỏ buồn mông mênh

Mảng sương như khói thành hoa mắt
Mơ cảnh hồ sen nước bập bềnh
Chợt xót thân mình trào nước mắt
Hồn đau ẩn chứa nỗi buồn tênh

Mảnh trăng lấp lánh đi chầm chậm 
Một mái chèo khua sóng gập ghềnh
Sông nước hững hờ qua bến vắng
Trăng sao vằng vặc vẫn chông chênh

Êm trôi buồm lướt gió vời vợi
Nghiêng ngả hồn theo sóng dập dềnh
Một chiếc thuyền trôi vài chén rượu
Âu sầu cho cảnh mãi chênh vênh 
(Ngọc Sơn)

SAY
Không một giọt rượu nào
Sao lòng anh dậy sóng
Bốn phía là biển rộng
Thuyền về đâu, đi đâu?

Hỏi trời xanh trên cao
Trời thả đầy mây xám
Hỏi nước, nước im lặng
Tung sóng trắng vô bờ

Hỏi hải âu bay qua
Chim sải đôi cánh rộng
Bỏ mình ta vô vọng
Chông chênh đến tận cùng...

Chống chếnh ở trong lòng
Tiếng mái chèo khua mãi
Đêm xuống, thuyền run rẩy
Giữa bàng bạc trăng, trời

Nếu được say, em ơi..
Anh sẽ say nghiêng ngả
Để quên đi tất cả
Cả em và cả anh...

Thuyền cứ mãi tròng trành
Sóng xô, hay đẩy thế?
Phía trước mờ sương đêm
Nhớ em. Anh say quá... !
BH 2/5/2015

11 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Em ơi nâng chén rượu đầy
    Cùng anh vơi chút đắng cay trong lòng
    Biết là quên, khó vô cùng
    Biết là nhớ, đến tận cùng kiếp sinh

    Tơ hồng ai thả vô tình
    Vướng rồi khó dứt, duyên tình khó phai
    Phận người có một không hai
    Ván thuyền đã đóng, thở dài làm chi

    Một ngày cập bến bờ kia
    Thuyền anh lại có người ra, kẻ vào
    Em ơi, cùng uống say nào
    Trăng trời như cũng nghẹn ngào với ai..

    Rượu này xin xẻ làm hai...

  • Nặc danh nói...

    Ẩn Danh 2:
    Rượu anh đã sẻ làm đôi
    Em cùng nâng chén, có vơi nỗi sầu?
    Muộn rồi, mình chẳng có nhau
    Tơ tình chót vướng, đớn đau trong lòng
    Quên nhau? thật khó vô cùng.
    Nhớ nhau? Cũng thật ngập ngừng nói ra.
    Giờ em là của người ta
    Ván thuyền đóng chắc, tháo ra thế nào?

    Thôi đành, cạn chén đi nào
    Chia ly, cùng uống nghẹn ngào cho say
    Anh ơi, rót chén rượu đầy
    Lần đầu em uống, đắng cay dâng tràn.
    Vừa yêu đã nhuốm ly tan
    Tình vừa mới chớm, bàng hoàng chia xa.

    Thuyền anh, kẻ vào người ra…

  • Unknown nói...

    Hay thế ! Mà sao phái nữ lại cứ ngăn cản chuyện uống rượu nhỉ ? Cấm uống nhiều thôi , uống ít thì cứ uống thoải mái nghe , hề hề ...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB