Cười

12 tháng 8, 2016 2 nhận xét
Một vị bác sĩ (BS) người Do Thái không thể tìm được việc ở trong các bệnh viện tại Mỹ nên quyết định mở một phòng khám nhỏ. Trước cửa phòng khám ông ta treo một tấm biển với dòng chữ: "Bạn sẽ được chữa trị chỉ với 20$ và chúng tôi sẽ trả lại bạn 100$ nếu bệnh không hết".
Một viên luật sư (LS) Mỹ quyết định đây là cơ hội không tồi để kiếm được 100$ và ông ta vào phòng khám.
LS: "Tôi bị mất vị giác"
BS: "Y tá, hãy lấy lọ thuốc từ hộp số 22 và rỏ 3 giọt vào mồm bệnh nhân".
LS: "Phù! Đây là dầu hỏa!"
BS: "Xin chúc mừng! Vị giác của ông đã được phục hồi. Xin ông 20$".
Vị luật sư tức giận trả 20$ nhưng sau vài ngày lại quay lại để gỡ lại tiền.
LS: "Tôi mất trí nhớ rồi. Tôi không nhớ gì cả".
BS: "Y tá, hãy lấy lọ thuốc từ hộp số 22 và rỏ 3 giọt vào mồm bệnh nhân".
LS không hài lòng: "Đấy là dầu hỏa. Ông đã dùng nó khi tôi đến lần trước".
BS: "Xin chúc mừng! Trí nhớ của ông đã quay trở lại. Ông cho xin 20$".
Vị luật sư giận dữ trả 20$ nhưng sau 1 tuần lại quay lại.
LS: "Mắt của tôi có vấn đề. Tôi không nhìn thấy gì cả".
BS: "Rất tiếc, tôi không có thuốc để chữa cái bệnh này. Đây, ông cầm lấy 100$".
LS nhìn chăm chú tờ tiền: "Nhưng đây là tờ 20$ chứ không phải 100$".
BS: "Xin chúc mừng! Mắt của ông đã nhìn được. Xin ông 20$".
( Suu tam )

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB