Mưa - Giáng Hương, Hoa Cỏ May

18 tháng 7, 2017 1 nhận xét
Giáng Hương:
Giọt thì thầm trên lá
Giọt lặng lẽ hiên nhà
Hà Nội sao buồn quá
Mưa ướt chân người qua
Giọt nào rơi khắc khoải
Ướt đầm cả đôi vai
Chẳng biết mưa nhớ ai
Mà rơi hoài không dứt
Lệ nào vừa rớt xuống
Ướt Hà Nội mất rồi
Bước chân ai đơn côi
Chiều không anh phố vắng
Hạt mưa nào lẳng lặng
Rơi vào nỗi mong chờ
Bâng khuâng cả hồn thơ
Đan cài bao nỗi nhớ
Mưa như lời than thở
Giọt buồn hay chăng anh
Thương cuộc tình mong manh
Trôi bên đời mưa gió...
Có lời yêu vừa ngỏ
Đã xa rời vòng tay….

Hoa Cỏ May: 
Bão mang về giông gió
Giăng trắng trời, mưa bay
Mái hiên nặng trĩu nước

Ngọn cau gầy gió lay

Mưa ào về trên phố
Sũng ướt cả chiều nay
Phố thành sông cuộn sóng
Níu vòng bánh xe quay

Mưa tháng bảy nhắc nhớ
Một ngày như hôm nay
Có lời yêu, ai ngỏ
Trao nhau tình ngất ngây

Lời yêu như giông bão
Nồng nàn bao đắm say
Nghiêng đời em ra hứng
Ngỡ ươm đầy vòng tay

Lời yêu ngọt ngào thế
Ai ngờ nhuốm đắng cay
Lời yêu vừa kịp ngỏ
Rơi xuống chiều mưa bay

Lời yêu như là gió
Lời yêu như là mây
Lời yêu như làn khói
Nắm vào, tan kẽ tay...
7/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB