MƯA THÁNG 7

23 tháng 7, 2017 1 nhận xét


Mưa chiều nay tháng bảy 
Nhắc ngày xa chuyển mùa
Gió cuồng si thành bão
Trên phố trắng hoa mưa…

Thảm lá vàng đã rụng
Tan tác trong gió chiều
Cơn mưa rào bất chợt
Sũng ướt cả mùa yêu

Ái ân tan thành khói
Ký ức phủ bụi mờ
Gần thế, mà xa thế
Có còn thương mùa xưa?

Gió không về phố cũ
Làn mây tím trên đầu
Hoa mưa không nở trắng
Chỉ rơi toàn đớn đau

Mưa chiều nay giăng mắc
Nhắc lại mộng xa vời
Ân tình, trôi xa lắc
Đường hai ngả chia đôi

Lang thang chiều mưa phố
Xòe tay hứng giọt buồn
Mới hôm nào yêu dấu
Nay chỉ còn cô đơn…

22/7/2017

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Mưa chiều nay tháng bảy
    Nhắc ngày xa chuyển mùa
    Gió cuồng si thành bão
    Trên phố trắng hoa mưa…
    Lời đẹp quá, cám ơn bài thơ rất hay của HCM!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB