THU VỀ...

15 tháng 8, 2017 1 nhận xét

Chiều thu nắng vàng nghiêng phố
Thả từng sợi đẫm góc sân
Cà phê một mình quán vắng
Nghe thời gian chậm xa dần

Tách cà phê buông giọt đắng
Nhẹ rơi như tiếng thở dài
Một mình chiều thu lẳng lặng
Nghe mùa đậu khẽ lên vai

Nắng thu hanh vàng đến thế
Làn mây trắng bay lững lờ
Vô tình chạm phải cơn gió
Đắm chìm buổi chiều ngây ngô

Nắng thu rắc vàng mái phố
Hàng cây nghiêng lá thì thào
Kể nghe câu chuyện mùa cũ
Buông mình, chiếc lá chênh chao

Chiều nay nắng tràn trề phố
Gió ru xao xác lá vàng
Chơ vơ một mình thinh lặng
Nghe giọt thu về mênh mang...

8/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB