TÀN TRO

11 tháng 8, 2017 2 nhận xét

Giáng Hương viết:

Xa rồi mùa cũng tàn phai
Mình em đếm bước phố dài miên man
Vắng người nắng cũng thôi vàng
Rêu phong ngập lối hoang đàng dấu chân

Dẫu tình là cõi phù vân
Nợ duyên, duyên nợ vạn lần thương đau
Thề xưa sao vội phai màu
Còn gì giữ lại cho nhau hỡi người

Mưa ơi! xin hãy ngừng rơi
Giọt dài giọt ngắn... đầy vơi đêm trường
Từ nay xa cách đôi đường
Đốt trang thơ cũ khỏi vương vấn lòng

Ngỡ rằng chỉ thế là xong
Tàn tro vẫn mãi ngập lòng, tình ơi
Thôi tro tàn ấy đừng khơi
Để tình yên ngủ giữa đời gió mưa

Uyên ương lẻ bạn mấy mùa
Còn đâu yêu dấu xa đưa tiếng đàn
Chỉ còn lại chút tro tàn
...hỏi ai trong cõi nhân gian nhớ mình....

***********************************************
Hoa Cỏ May viết :

TRO TÀN

‘Chỉ còn lại chút tro tàn
...hỏi ai trong cõi nhân gian nhớ mình?’
Không lời hồi đáp, lặng thinh…
Trôi theo mưa gió, chữ tình thờ ơ

Người ơi, nỡ đốt vần thơ?
Mưa bay nức nở, tàn tro vương lòng
Dẫu rằng bến cũ rêu phong
Lối xưa còn đợi còn mong bóng đò

Thương yêu trĩu nặng bến bờ
Mưa rơi bên đấy, thẫn thờ bên đây…
Bàn tay rời khỏi bàn tay
Ngọt ngào tan biến, đắng cay ngập tràn

Trang thơ cháy rụi tro tàn
Mà câu thơ cũ từng hàng vẫn in
Còn chữ Yêu cứa vào tim
Tình người lụi tắt biết tìm nơi đâu?

Giờ còn đọng những đớn đau
Khi lời xưa vội phai màu xót xa
Màn mưa che phủ nhạt nhòa
Xóa mờ âu yếm thiết tha thuở nào

Tàn tro hoang lạnh biết bao
Sao yêu dấu cũ vẫn cào xé tim…


P/s: Hai câu đầu mượn của Giáng Hương

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Tàn tro lạnh ngắt
    Bay trong chiều về
    Bới tìm mẩu gỗ
    Đốt lại bếp xưa

    Xin làm chút lửa
    Sưởi ấm tay gầy
    Hong tàn tro cũ
    Tay lại nắm tay…

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB