QUAY VỀ ĐI...

8 tháng 8, 2017 0 nhận xét


Phiêu lưu thế đủ rồi,
Quay về đi...
Về đi, 
Còn vòng tay đón đợi
Đừng mặc cảm mình là người có tội
Chẳng phải thánh nhân,
Đều có thể mắc lỗi trong đời...

Quay về đi,
Phiêu lưu cũng đến thế thôi
Chẳng có ai thương mình bằng người luôn ở bên kề cận.
Trót lỡ làng gieo cho người buồn giận
Biết mình sai, biết ân hận, hãy trở về

Câu nói xưa " chỉ đánh kẻ chạy đi"
Biết quay đầu,
Là bến bờ ấm áp.
Đã có lỗi
Xin đừng thêm một lần làm tan nát
Cuộc sống gia đình
Chỉ cầu được bình an...

Đã một lần, trái tim dại đi hoang
Mải lang thang vào nẻo đường sai lạc
Tay trót nắm nhầm tay người khác
Biết mình sai
Thì sửa cho đúng thôi.

Có những chuyện còn kịp sửa ở đời
Đừng quá muộn sẽ không còn đường quay lại
Khi người bên cạnh đã thứ tha cho phút giây khờ dại
Sai một lần
Xin đừng lầm lỡ lần sau

Quay về đi
Gia đình lại có nhau...

8/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB